Mỹ nhân Hoa ngữ chỉ nói 1 câu tiếng Việt cũng hút triệu view, đã đẹp ngút ngàn còn diễn hay xuất sắc
Ô Quân Mai gây ấn tượng mạnh với vai Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu trong "Hậu Cung Như Ý Truyện". Dù tên tuổi còn mới mẻ với khán giả trẻ, bà là một tiền bối lão làng trong làng giải trí Hoa ngữ, được cả Châu Tấn kính trọng và học tập. Sau 43 năm hoạt động, Ô Quân Mai đã trở thành huyền thoại, là nguồn cảm hứng cho thế hệ diễn viên sau. Sinh năm 1966 trong một gia đình nghệ thuật ở Thượng Hải, mẹ bà là nữ diễn viên nổi tiếng Chu Mạn Phương. Ngay từ nhỏ, Ô Quân Mai đã thường xuyên đến phim trường, nhưng ước mơ lúc bấy giờ của cô lại là trở thành nhân viên bán vé xem phim.
Năm 16 tuổi, Ô Quân Mai được đạo diễn Hoàng Thục Cần chú ý và được nâng đỡ để tham gia phim "Thanh Xuân Vạn Tuế". Dù lần đầu đóng vai chính khiến cô căng thẳng, nhưng với tài năng và diễn xuất tự nhiên, cô đã chinh phục đạo diễn Huỳnh. Sự nghiệp phim ảnh của cô bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo đuổi giấc mơ tại Mỹ với 300 đô la. Năm 1986, cô gặp đạo diễn Bernardo Bertolucci, được mời tham gia dự án "Hoàng Đế Cuối Cùng" với vai Phi Tử Văn Tú, góp phần vào thành công vang dội của bộ phim.
Bộ phim "Hoàng Đế Cuối Cùng" đã mang về 9 giải Oscar năm 1988, giúp Ô Quân Mai trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên được vinh danh tại lễ trao giải Viện Hàn lâm. Cô cũng nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại David di Donatello, sự kiện trao giải phim ảnh tại Ý. Thành công này đã đưa tên tuổi cô lên cao tại Hollywood, được tạp chí People bình chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới. Sau đó, cô theo học điện ảnh tại đại học Los Angeles và lấy tên Vivian Wu để khởi đầu sự nghiệp tại Mỹ. Ô Quân Mai đã tham gia nhiều tác phẩm như "Phúc Lạc Hội", "Trời Và Đất", và "Sách Gối", từng bước khẳng định vị thế tại Hollywood. Cùng năm 1988, cô xuất hiện trong "A Bright Shining Lie", đóng vai Lee, một giáo viên dạy tiếng Anh cho người Việt.
Câu nói "Gặp mấy em lại ngày mai" của Ô Quân Mai, dù chỉ xuất hiện trong vài giây, đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam, thu hút 1.2 triệu lượt xem trên TikTok. Phân cảnh này trong bộ phim "A Bright Shining Lie" đã giúp Ô Quân Mai trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc. Ở tuổi 20, cô đã mở đường cho các nữ diễn viên châu Á tại Hollywood. Đến tuổi 58, Ô Quân Mai vẫn giữ được vẻ đẹp Á Đông quyến rũ và thanh tao, khiến người hâm mộ ngưỡng mộ trước sự trẻ trung và khí chất mạnh mẽ của mình.





Source: https://kenh14.vn/my-nhan-hoa-ngu-chi-noi-1-cau-tieng-viet-cung-hut-trieu-view-da-dep-ngut-ngan-con-dien-hay-xuat-sac-215241108230234939.chn